Mượn xe, trả... giấy biên nhận cầm đồ!

Thứ sáu, 11/03/2016 11:48

(Cadn.com.vn) - Ở đời, mượn của ai cái gì thì trả cái đó, nhưng Nguyễn Đức Minh (1970, trú Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) lại không làm theo lẽ thường như vậy mà lại “chơi” rất kỳ cục là mượn xe máy của người quen, sau đó đem đi cầm cố rồi đưa giấy biên nhận về trả tỉnh bơ.

Chuyện kỳ cục này là vầy: 21 giờ 30 ngày 2-4-2015, Minh ngồi nhậu cùng ông Trương Tấn Tại và một số người khác tại TT Diên Khánh. Lai rai được một lúc thì kim đồng hồ chỉ đến con số 10 (22 giờ), Minh hỏi mượn xe máy của ông Tại (trị giá 37,8 triệu đồng), bảo “đi một lát rồi quay lại chứ để khuya không kịp”. Chỗ quen biết và cũng là bạn nhậu nên chẳng có lý do gì từ chối, ông Tại giao xe, giấy tờ cho Minh, còn dặn vui “đi nhanh quay lại không hết bia!”. Tất nhiên là Minh chẳng có việc gì cần giải quyết như lý do đưa ra để mượn xe mà đó là ý định chiếm đoạt. Vậy nên sau khi nhận xe, Minh “vẽ” một mạch vào Cam Ranh. Tại đây, Minh đưa xe đến tiệm cầm đồ cầm được 28 triệu đồng. Sau khi lấy tiền và giấy biên nhận cầm cố, Minh gọi điện thoại cho một người bạn của ông Tại, bảo đến Bến xe phía Bắc Cam Ranh lấy giấy biên nhận cầm cố, nhờ đưa về giao cho ông Tại, sau đó bỏ trốn mất dạng. “Lặn” được 4 tháng thì ngày 13-8-2015, khi Minh thực hiện vụ trộm cắp tài sản thì bị lực lượng CA bắt giữ.

Nguyễn Đức Minh.

Trước đó, năm 1994, Minh đã bị TAND Tối cao xử phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 1996 bị xử phạt 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, chấp hành xong hình phạt năm 2014.

Trở lại vụ chiếm đoạt xe máy của ông Tại, Minh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, sau đó Minh có đơn xin giảm án. Ngày 8-3-2016, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do Minh rút kháng cáo.                           

P.V